Bố mẹ chồng đồng ý giúp đỡ con trai trả nợ, nhưng tuyên bố điều khiến tôi không yên tâm.
Vợ chồng tôi đã cưới nhau gần 3 năm. Gia đình chồng ở ngoại thành Hà Nội, có điều kiện khá giả. Bố mẹ chồng chỉ có hai con nên rất chăm sóc và hỗ trợ chúng tôi, mỗi tháng họ cho vợ chồng tôi 6 triệu để chi tiêu. Tuy nhiên, gần đây chồng tôi có dấu hiệu ham chơi, lười làm, dựa vào tiền của tôi và bố mẹ. Dù thu nhập của tôi hơn 30 triệu mỗi tháng nhưng vẫn không dư dả vì nhiều khoản phải lo. Tôi cảm thấy chán nản và tủi thân, nhưng cũng an ủi mình vì có sự hỗ trợ từ bố mẹ chồng.
Mọi chuyện tưởng chừng êm đẹp cho đến khi chồng tôi thua 400 triệu đồng. Tôi sốc nặng và khóc một mình trong phòng khách. Dù ban đầu muốn bỏ về nhà ngoại, nhưng chồng liên tục xin lỗi và hứa sẽ thay đổi. Vì còn yêu và không muốn gia đình tan vỡ, tôi quyết định vay mượn để trả nợ cho chồng. Tuy nhiên, số nợ quá lớn khiến tôi phải nhờ đến sự giúp đỡ của bố mẹ chồng. Nghe tin, mẹ chồng tôi nổi giận, trách mắng cả con trai và tôi, cho rằng tôi không chăm sóc chồng, để anh sa đà vào cờ bạc.
Mẹ chồng tôi khiến tôi rất khó chịu. Trong lúc uất ức, mẹ tuyên bố sẽ trả nợ 400 triệu đồng cho chồng tôi, nhưng sẽ cắt số tiền hàng tháng của vợ chồng tôi. Bố mẹ cũng nói chỉ giúp lần này, lần sau thì tự chịu. Sau đó, họ vào phòng, để lại tôi khóc trong yên lặng. Tôi không biết làm sao để thay đổi chồng ham chơi, vì nếu anh tiếp tục, lần sau lại nợ thì tôi không biết lấy đâu ra tiền để trả.


Source: https://afamily.vn/biet-tin-con-trai-no-nan-bo-me-chong-dong-y-tra-giup-nhung-lai-tuyen-bo-mot-viec-khien-toi-lo-lang-20240417002130405.chn